"Khám Phá Sự Thật Đằng Sau Hình Ảnh Bé Gái Khóc Bên Vệ Đường Lúc 3 Giờ Sáng"
Một buổi sáng sớm, vào khoảng 3 giờ, người dân ở ngoại ô thành phố Nam Ninh, Trung Quốc, phát hiện một bé gái khoảng 3-4 tuổi đang khóc bên đường. Sợ hãi và không dám tiếp cận, họ đã gọi cảnh sát. Khi đến nơi, cảnh sát thấy bé gái gầy gò và mặt trắng bệch vì lạnh. Tuy nhiên, do quá hoảng sợ, bé không thể cung cấp thông tin về bản thân. Cảnh sát nghi ngờ bé thuộc về làng Đoàn Dương gần đó và đã liên hệ với ban quản lý làng để tìm kiếm thân nhân.
Cảnh sát đã đưa một bé gái sức khỏe yếu đến Trung tâm Y tế để kiểm tra vào giữa đêm. Sau khi xác nhận em không gặp vấn đề nghiêm trọng, họ đã chăm sóc em tại đồn, bao gồm việc nấu ăn và cho em chăn đắp. Đồng thời, cảnh sát đã đăng hình em lên Wechat để tìm người nhận diện. Không lâu sau, có người cho biết em có thể đến từ một nơi xa Tân Giang và thắc mắc về việc em một mình ở đó vào lúc 3h sáng. Khi cảnh sát chuẩn bị xác minh thông tin, một người đàn ông tên Hoàng đã đến nhận con vào lúc 7h sáng, cho biết họ sống cách đó hơn chục km.
Vào ngày 259, Hoàng đưa con gái đến thôn Đoàn Dương để uống rượu với bạn bè. Say quá, anh ngủ quên và để con gái lạc mất. Sáng dậy không thấy con, Hoàng hoảng hốt đi tìm và may mắn biết con đang ở đồn cảnh sát. Sau khi bị cảnh sát mắng, anh nhận lại con gái. Câu chuyện nhắc nhở bậc phụ huynh cần có trách nhiệm và chú ý đến con cái, tránh chất kích thích để không gây nguy hiểm cho trẻ. Nếu cô bé gặp kẻ xấu, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nguồn: Sohu.



Source: https://afamily.vn/phat-hien-be-gai-trang-bech-dang-khoc-ben-ve-duong-luc-3h-sang-canh-sat-dieu-tra-lien-biet-duoc-su-that-choang-vang-20190928010115629.chn